Leo núi bằng... 2 ngón!

Thứ năm, 03/01/2019 18:30

Để có tiền tiêu xài, Bùi Thị Thanh Huyền (1987, trú P. Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vượt cả ngàn cây số ra TP Đà Nẵng để hành nghề... 2 ngón. Tuy nhiên, “bỉ vỏ” Huyền chưa kịp mừng với thành quả có được đã bị lực lượng CAP Hòa Hải (Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) phát hiện, bắt giữ...

“Bỉ vỏ” Huyền (ảnh nhỏ) đang “tia” ĐTDĐ của du khách trước ngôi chùa trên ngọn Thủy Sơn (Huyền đứng ở bìa phải).

10 giờ 30 ngày 28-12-2018, CAP Hòa Hải tiếp nhận tin báo của BQL Danh thắng Ngũ Hành Sơn (viết tắt: BQL) về việc, phát hiện một số đối tượng nghi vấn móc túi của du khách. Ngay lập tức, lãnh đạo CAP Hòa Hải cử CBCS có mặt tại hiện trường phối hợp với BQL tổ chức mật phục, theo dõi đối tượng khả nghi. Đến 11 giờ cùng ngày, tại khu vực Động Âm Phủ (ngọn Thủy Sơn), lực lượng CAP Hòa Hải và BQL phát hiện đối tượng Bùi Thị Thanh Huyền thực hiện hành vi móc túi nữ du khách Hàn Quốc Gomiok (1972), trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Note 9 nên bắt giữ cùng tang vật.

Tại CAP Hòa Hải, “bỉ vỏ” Huyền thừa nhận hành vi phạm tội của mình và qua kiểm tra, cơ quan CA tạm giữ một số tài sản do Huyền mang theo, gồm: 3 ĐTDĐ các loại và10,6 triệu đồng. Vụ việc sau đó được chuyển cho Đội Điều tra tổng hợp CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Bước đầu, “bỉ vỏ” này khai nhận, để có được một số tiền kha khá phục vụ cho việc mua sắm và tiêu xài trong những ngày Tết sắp tới, tháng 12-2018, Huyền quyết định ra Đà Nẵng để tìm vận may bằng nghề “hai ngón”. Qua tìm hiểu, Huyền được biết, hằng ngày, khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón tiếp rất nhiều du khách đến tham quan, ngắm cảnh nên... “chấm” địa điểm này để hành nghề. Sáng 28-12, sau khi khoác bộ trang phục thời trang lên người như một vị khách du lịch, Huyền và người bạn đồng hương đón taxi đến khu Danh thắng Ngũ Hành Sơn để nghía... tài sản của du khách, chờ thời cơ thuận lợi thì trộm cắp.

Huyền thẳng tiến lên ngôi chùa nằm trên ngọn Thủy Sơn. Tại đây, thay vì ngắm những cảnh đẹp, nghe những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn, Huyền lại chủ yếu chăm chú vào những chiếc túi xách mà du khách đang đeo trên người. Bám sát và liên tục va chạm vào người nhiều du khách nhưng Huyền vẫn chưa thể móc trộm được gì. Thấy tình hình không mấy khả quan, 10 giờ cùng ngày, Huyền quyết định quay xuống Động Âm Phủ để tìm vận may. Tại đây, Huyền phát hiện chị Gomiok đang ngắm cảnh và trên người có chiếc điện thoại xịn nên bám sát, chờ cơ hội thuận lợi thì ra tay trộm cắp. Sau gần 1 giờ đeo bám, nhận thấy chị Gomiok đang say mê tìm hiểu những câu chuyện kỳ bí đã từng xuất hiện trong động, Huyền vội áp sát, móc túi của chị Gomiok lấy trộm chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Note 9. Trong lúc Huyền chuẩn bị tháo lui thì tổ mật phục của CAP Hòa Hải và cán bộ BQL Danh thắng Ngũ Hành Sơn ập vào bắt giữ cùng tang vật. Ngày 2-1-2019, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Bùi Thị Thanh Huyền về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

L.H